"Cô gái 18 tuổi bất ngờ biến thành cụ bà nhăn nheo: Cuộc hành trình chữa bệnh kỳ lạ và tình yêu thủy chung viên mãn"
Trong phim hoạt hình nổi tiếng "Howl's Moving Castle" của Nhật Bản, Sophie bị phù thủy nguyền rủa biến thành bà già. Một câu chuyện thực tế kỳ lạ xảy ra năm 2014 tại Trú Mã Điếm, Hà Nam, Trung Quốc, khi Chu Kế Siêu trở về nhà không thấy vợ Hồ Quyên và chỉ tìm thấy một lá thư. Trong thư, Hồ Quyên nói rằng cô không còn dũng khí để sống và khuyên chồng tìm vợ khác. Lo lắng cho vợ, Chu Kế Siêu đã nhờ đến truyền thông và cuối cùng tìm lại được Hồ Quyên sau hơn nửa năm mất tích.
Điều kỳ lạ là Chu Kế Siêu trông chỉ ngoài 30, trong khi vợ anh, Hồ Quyên, lại có vẻ ngoài như một bà lão ngoài 70-80 tuổi, dù cô mới 29 tuổi. Câu chuyện bắt đầu từ năm 2003, khi Hồ Quyên 18 tuổi, là cô gái xinh đẹp nổi tiếng trong làng và được nhiều chàng trai theo đuổi. Tuy nhiên, bố mẹ cô đã chọn Chu Kế Siêu, người bạn học cấp hai mà cô rất quý mến. Sau khi tốt nghiệp, cơ hội gặp nhau của họ giảm, nhưng Hồ Quyên vẫn tin tưởng vào Chu Kế Siêu. Họ kết hôn và tới Thâm Quyến tìm việc, nhưng do không có trình độ học vấn, thu nhập của họ chỉ ở mức bình thường.
Hai người quyết tâm xây dựng một gia đình hạnh phúc. Không lâu sau, Hồ Quyên thông báo cho Chu Kế Siêu rằng anh sắp làm cha, và một bé trai ra đời. Cuộc sống diễn ra bình lặng cho đến một buổi sáng, Hồ Quyên nhìn vào gương thấy nếp nhăn trên mặt, khiến cô hoang mang vì mới chưa đầy hai mươi tuổi. Dù nghĩ đó là do ảnh hưởng sau sinh, cô vẫn bận rộn với công việc và không để ý đến bản thân. Tuy nhiên, khi nhận thấy ánh mắt kỳ lạ từ đồng nghiệp và nghe câu hỏi về tình trạng sức khỏe, Hồ Quyên soi gương và hoảng hốt khi thấy hình ảnh một người phụ nữ trông như bốn mươi tuổi.
Tối hôm đó, Chu Kế Siêu về nhà và biết vợ mình, Hồ Quyên, đang lo lắng về tình trạng sức khỏe. Mặc dù anh nghĩ chỉ cần Hồ Quyên nghỉ ngơi một thời gian thì sẽ cải thiện, nhưng sau vài ngày nghỉ, cô phát hiện nếp nhăn trên mặt ngày càng nghiêm trọng. Chỉ trong vài tháng, Hồ Quyên từ một cô gái chưa đầy 20 tuổi đã trông như một cụ bà 70-80 tuổi. Thấy tình trạng của vợ, Chu Kế Siêu đưa cô về quê chữa trị, nhưng sau nhiều năm tìm kiếm, họ vẫn không tìm ra nguyên nhân. Đến năm 2007, Hồ Quyên được chẩn đoán mắc hội chứng lỏng lẻo da, một bệnh hiếm gặp mà chưa có thuốc điều trị. Phẫu thuật thẩm mỹ là lựa chọn duy nhất, nhưng họ không còn tiền tiết kiệm để thực hiện.
Hồ Quyên gặp lại chồng, Chu Kế Siêu, và cảm thấy mình trở thành gánh nặng cho anh. Dù vậy, Chu Kế Siêu vẫn yêu thương và sẵn sàng đồng hành cùng vợ. Tuy nhiên, Hồ Quyên mất hy vọng và tìm cách tự tử bằng thuốc ngủ, may mắn được Chu Kế Siêu kịp thời cứu sống. Sau khi xuất viện, Hồ Quyên dần cởi mở nhưng vẫn không chấp nhận sự thay đổi của bản thân. Cô ở nhà chăm sóc con, nhưng khi con lớn lên và đặt câu hỏi về sự khác biệt của mẹ, điều này khiến Hồ Quyên đau đớn. Năm 2009, cái chết của mẹ cô càng làm trầm trọng thêm tâm lý bất ổn của cô.
Hồ Quyên đã cố tự sát bằng dao nhưng được cứu sống. Tuy nhiên, cô mất hết hy vọng vào cuộc sống, không còn soi gương và sống trong dằn vặt do bệnh tật. Cuối năm 2013, cô quyết định ra đi, coi đó là niềm an ủi cho bản thân và là lối thoát cho Chu Kế Siêu. Khi nghe câu chuyện của cô trong chương trình năm 2014, khán giả im lặng, nhiều người rơi nước mắt vì đồng cảm.







Source: https://afamily.vn/co-gai-18-tuoi-bong-nhien-bien-thanh-cu-ba-nhan-nheo-chong-cung-vo-chay-chua-benh-la-va-ket-cuc-vien-man-cho-su-thuy-chung-son-sat-20230828165726186.chn